-
7.8Hải sảnHôm trước đi Bạc Liêu, đi Mẹ Nam Hải. Lúc đầu không định đi Nhà Mát, nhưng còn dư thời gian nên ghé vào đây luôn. Khu Nhà Mát, cặp biển nên ngoài việc đi ra bờ kè, chụp hình với mấy cối xay gió xa xa thì có thể ăn hải sản ở chợ hải sản, cặp biển luôn. À, biển này là biển phù sa giữa sông và biển nên nước biển khá là đen chứ không phải biển dơ. Hải sản ở đây là đánh bắt trực tiếp nên rất là tươi, con nào chất lượng con nấy. Đầu bếp chế biến cũng ổn, nhưng mình không thích lắm, nó hơi đậm. Nhân viên phục vụ cũng được. ...View more

